Món quà kỷ niệm ngày cưới từ anh chồng tiết kiệm khiến vợ bất ngờ không nói nên lời.
Chị Minh thường thốt lên rằng mỗi nỗi khổ là khác nhau. Trong khi nhiều người gặp chồng trăng hoa hay cờ bạc, chị lại phải chịu đựng tính tiết kiệm cực đoan của anh Thắng. Dù biết anh không rộng rãi từ khi yêu, nhưng mẹ chị khuyên rằng đàn ông biết giữ tiền sẽ lo cho tương lai. Chị đồng ý kết hôn vì thấy anh cũng có nhiều điểm tốt. Tuy nhiên, khi sống chung, chị mới nhận ra sự hà tiện của chồng khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, mỗi tháng anh chỉ đưa một khoản sinh hoạt phí ít ỏi, còn chị phải chi tiêu chắt chiu từng đồng.
Chị Minh luôn phải đau đầu lựa chọn thực phẩm vừa bổ dưỡng lại không quá đắt cho mỗi bữa ăn. Khi mua sắm quần áo hay đồ dùng, chị phải cân nhắc kỹ lưỡng, không còn vung tiền như hồi độc thân. Mỗi lần mua sắm, chị còn phải báo cáo cho chồng, và nếu có gì bất thường, anh sẽ điều tra và chất vấn. Chị thường bị anh trách mắng nếu đồ mua không hiệu quả. Dù ức chế, chị vẫn cố gắng nhịn tính tiết kiệm của anh vì anh chăm chỉ làm việc và công khai tài chính. Gần kỷ niệm 1 năm ngày cưới, chị nghĩ rằng chồng sẽ không nhớ, và nếu có, cũng chỉ phê phán “tốn kém”. Trong một năm qua, chị chưa nhận được bất kỳ món quà nào, trong khi anh thì cho rằng tình cảm chân thật mới quan trọng.
Hôm nay về nhà, chị Minh bất ngờ thấy anh Thắng đang nấu nướng trong bếp và vui vẻ bảo chị đi tắm. Khi ra, chị thấy anh đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ với món ăn chị thích, rượu và hoa. Chị ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Anh Thắng bắt đầu nói chuyện về chuyện tình cảm của họ, và kết luận rằng chị đã vất vả. Chị bực bội nghĩ thầm về sự thiếu cảm thông của anh. Bất ngờ, anh dúi vào tay chị một cuốn sổ tiết kiệm và cười, nói rằng giao hết cho chị. Khi nhìn số tiền bên trong, chị còn kinh ngạc hơn nữa vì con số lớn ngoài sức tưởng tượng.
Anh Thắng chia sẻ rằng số tiền anh tích góp từ khi bắt đầu đi làm sẽ được nhập vào quỹ chung của vợ chồng, với chị Minh làm thủ quỹ. Anh xin lỗi vì đã cư xử khắt khe và cho rằng sau khi khảo nghiệm phẩm chất của chị, anh sẽ không tiếc tiền nữa. Chị Minh cảm thấy tức giận vì không được tin tưởng, nhưng anh giải thích rằng niềm tin cần thời gian để xây dựng và rằng việc sống chung sẽ giúp hiểu nhau hơn. Anh lo lắng về việc chị có thể tiêu xài không có kế hoạch. Mặc dù bực tức, chị Minh cũng phải công nhận anh có lý và véo cho anh một cái để trừng phạt.
Chị Minh đã kết hợp tiền tiết kiệm của mình với chồng, dù không nhiều bằng anh. Vợ chồng đồng
Source: https://afamily.vn/mon-qua-ki-niem-ngay-cuoi-cua-anh-chong-keo-kiet-khien-vo-khong-thot-nen-loi-20170801080646609.chn